Giờ Tan Học

Tác giả: Lê Hân

Giờ tan học em thường hay ra trễ
có phải vì bịn rịn ghế bàn không ?
suốt bốn giờ hai cánh tay áo lụa
thoa phấn hương cho mặt gỗ thơm hồng

giờ tan học em thường đi rất chậm
mỗi bước chân như ngại hành lang buồn
quai guốc đỏ hôn thầm mười ngón ngọc
gió hay thơ ai vói níu gót chân

giờ tan học em quen tay vuốt tóc
tóc như sông cùng ngã một bên vai
có ai đếm hộ em bao nhiêu ngọn
mỗi ngọn tình đã từng buộc những ai ?

giờ tan học em về trên xe đạp
vạc áo dài khúc khích vờn nan hoa
đọt nắng cuối theo em về tận cửa
cũng bỏ đi, chỉ còn lại mình ta
Chưa phân loại
Uncategorized