Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió, Mây Và Em

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Gió, Mây và Em

Mây
đong đưa nắng hạ hồng
Nắng
chiều nghiêng bóng phập phồng đợi anh
Gió
lay tình quá mong manh
Em
như cánh lá trên cành yêu đương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Sáng Thêm Vui
  • Gửi Em Tình Yêu
  • Chiều Gửi Về Người
  • Nghĩa Là Anh Đã Chết
  • Hiên Tây Hững Hờ
  • Xuân Viễn Xứ
  • Mưa
  • Hoài Cảm
  • Biển Mặn Phan Thiết Quê Hương Mình.
  • Vùng Kỉ Niệm Rơi 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
©2026 - CungThuGian.com