Giỗ Ba

Tác giả: Hoài Vân

Hôm nay ngày giỗ của ba
Đơn sơ vài món gọi là có thôi
Mẹ chưa đi được ba ơi
Buồn nào hơn cảnh nửa đời xe lăn
Ba đi bỏ lại trần gian
Khi con tuổi học tuổi ăn biết gì
Mẹ nào có thở than chi
Bán buôn vất vả sống vì con thôi
Ầu ơ cái thuở nằm nôi
Nay tôi hai tám mẹ tôi nằm giường
Nhớ câu hiếu hạnh vi tiên
Phận làm con phải đáp đền mẹ cha
Nhang thơm khói tỏa khắp nhà
Mẹ rơi nước mắt xót xa muộn phiền
Hương hồn ba có linh thiêng
Xin về phù hộ mẹ hiền bình yên
Chưa phân loại
Uncategorized