Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giếng

Tác giả: Chế Lan Viên

Hằng ngày anh khoét sâu vào hang,vào giếng thẳm lòng mình
Xem cái vết thương nội tâm kia là tài sản
Đi đâu,làm cũng lắng nghe tiếng vang từ giếng,từ hang động ấy
Cái nỗi đau riêng anh chẳng muốn lành.
Anh ăn lấy lấy sự bất lực của mình làm sức lực
Định làm giàu cho cuộc đời bằng cái vốn hư không...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chia
  • Đêm Tập Kết
  • Xuân Về
  • Trừ Đi
  • Bánh Vẽ
  • Nhớ Em Nơi Huyện Nhỏ
  • Trưa Đơn Giản
  • Tập Qua Hàng
  • Ngủ Trong Sao
  • Mồ Không
Thơ tương tự
  • Giếng Cạn (Thu Ẩn)
  • Giếng Cạn 2 (Đào Công Điện)
  • Giếng Cổ Ở Provence (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
  • Giêng Hai (Đào Phong Lan)
  • Giếng Làng (Ngọc Thạch)
  • Giếng Làng (Đặng Quang Nam)
  • Giếng Làng Tôi (Trần Minh Bảo)
  • Giêng Mùng (Hàn Giang)
  • Giếng Ngọc (Ngọc Dung)
  • Giêng Non (Huyandrics)
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Chiều Quê, Biển Cát Trắng !
  • Mới Hay...
  • Bài Thơ Kinh Khuya
  • Thương Mãi Cố Nhân
  • Thu Khoe Dáng... ☁
  • Vật Vã Nhiều Nhưng Anh Không Thể Đoán
  • Về Với Người
  • Vùng Biển Xanh, Có Ân Cần Tôi Đến?
  • Tết
  • Hồn Xuân Vô Biên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
©2026 - CungThuGian.com