Giấu Anh

Tác giả: Thiên Ân

GIẤU
Em giấu gì anh nửa tỉnh nửa mê?
Làm anh giống thằng hề trên sân khấu
Câu khách bằng những nụ cười lếu láo
Rẻ đồng tiền bát gạo chẳng ai ưa?

Em giấu gì trong nhan sắc cuối mùa?
Cọng cỏ khô gió lùa run lẩy bẩy
Ôm vạt tóc mây ngày trưa nắng cháy
Tỉ tê buồn ngây dại những hờn ghen

Em giấu gì trong đôi mắt màu đen?
Có dòng sông êm đềm ra biển cả
Có phù sa nồng nàn hương hoa lá
Có một thời mùa hạ tiếng ve ngân

Em giấu gì trong một góc ngoài sân?
Chiếc lá rụng bao lần trong day dứt
Ai thả mộng rong chơi bên bờ vực
Nhắn nhủ dùm kí ức những ngày xưa

Em giấu gì trong tình khúc giao mùa?
Những tiếng động như xua đi giọt nhớ
Tình chảy tan vào muôn vàn cách trở
Người với người duyên nợ vẫn hằn sâu
Ngày 2/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized