Giật Mình Ngu Ngơ

Tác giả: Diệu Nguyễn

Ta giật mình ngu ngơ
Tìm một thời đánh mất
Sự ngây thơ chân thật
Bị tháng năm chôn vùi

Cứ kiếm tới tìm lui
Những gì còn lại được
Là đêm dài thườn thượt
Với những nỗi lo toan

Lo cuộc sống mất còn
Lo bước chân lầm lỡ
Lo những điều dang dở
Lo trắc trở đường đời

Một kiếp người mong manh
Sao nhiều nỗi lo quá
Chả trách ta hóa già
Trước thời gian vội vã

Chẳng thể tìm lại đâu
Một thời đã đánh mất
Trừ khi..... ta đem cất
Những tất bật đời thường

Con tim lại yêu thương
Lại tràn đầy nhựa sống
Lại vô tư ước vọng
Để trở về ngày xưa

2/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized