Giăng Tơ Lá Sầu

Tác giả: Thiên Ân

GIĂNG TƠ LÁ SẦU
Mười năm , hai mươi năm sau
Bến thuyền nằm ngủ ở đâu kiếm tìm ?
Cuối trời mỏi bóng cánh chim
Nhánh cây trụi lá chung riêng giăng sầu

Ai còn tát cạn biển sâu?
Ai ngồi gặm nhấm thương đau bốn mùa ?
Gom ngàn nắng , triệu ngày mưa ?
Bẽ bàng duyên kiếp , nhặt thưa phũ phàng

Mười năm , hai mươi năm tan
Bọt bèo , bèo bọt dở dang rã rời
Tình yêu đốt cháy đôi môi
Lửa yêu tắt lịm xa xôi dặm ngàn

Buồn trông chiếc lá sang ngang
Giấc mơ cổ tích muộn màng đẩy duyên
Ta còn em , ta còn em
Nỗi buồn thế kỉ ra miền lãng du

Tàn đi chiếc bóng mùa thu
Năm canh rụng cánh bay vù năm canh
Hương yêu nghiêng đổ lá cành
Vụng về mọc rễ ngày xanh muộn phiền
Ngày 12/2/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized