Giáng Sinh Tinh Bỏ Ngỏ

Tác giả: Hoanghoon

GIÁNG SINH TÌNH BỎ NGỎ

Giáng sinh ấy tìm đâu mùa thánh vọng?
Em hồn nhiên mang túi hiệu trong chiều
Gío lả lơi tung váy cụt muốn trêu
Nhìn hang đá bò lừa cùng mục tử

Ở nơi đó có Ngôi Hai đang ngự
Đấng quyền uy đã xuống thế cơ hàn
Mùa hồng ân gieo thánh đức trên trần
Ai đón nhận không quan tâm vật chất

Đèn chớp sáng nơi nơi trên trái đất
Háo hức đua sắm qùa tặng đắt tiền
Anh lơ ngơ tìm nét đẹp dịu hiền
Giữa phố thị se sua lòng vỡ vụn

Khí lành lạnh anh nghe tình dần lụn
Mùa giáng sinh như gẫy một đường tơ
Lão ăn xin bên góc phố vật vờ
Quen thuộc lắm cảnh nghèo nàn máng cỏ

Môi mặn chát cho hương tình bỏ ngỏ
Chúa trên cao có thấu hiểu tình con
Bởi ngây ngô mà thân xác héo hon
Yêu vội vã, ôm vòng tay trống rỗng!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized