Giăng Sầu Thế Kỉ

Tác giả: Thiên Ân

GIĂNG SẦU THẾ KỈ
Tôi là kẻ độc hành trên sa mạc
Chiều hoang vu trống vắng vạn tâm hồn
Oi bức đôi chân mắt quầng ngơ ngác
Thầm lặng cúi đầu níu bóng hoàng hôn

Gieo thương nhớ gặt một chùm gian dối
Mộng rong chơi xao xác trọn bốn mùa
Ta ngây dại thả một câu gạch nối
Khao khát đời hứng trọn một cơn mưa

Trăm cơn mê bay về say giấc mộng
Điểm nhấn cuộc đời ảo não chốn nao ?
Đâu phải thời gian ru thời bé bỏng
Ta vốn thương em gõ cửa tim vào

Tôi là thi nhân đa sầu , đa cảm
Mê bóng hồng thon thả giữa đường thơ
Về ngang mắt nhau mon men vóc dáng
Thương cuộc tình đã lạc dấu non tơ

Khoảnh khắc lặng im rơi vào ngõ hẹp
Ta với em câm nín chuyện muôn đời
Dò dẫm biển sâu , đo trời khép nép
Bóng thiên đường rớt nhẹ đã chia đôi
Ngày 2/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized