Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận

Tác giả: AT Văn

Ai giận tôi thì nhớ bỏ qua
Đừng mang tức tối cất về nhà
Có rồi trăng trể đêm không ngủ
Tức quá thành yêu ráng chiệu nha
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ - Người Xa
  • Hạnh Phúc Không Em.
  • Gét Mưa!!!
  • Tui Tìm Người Yêu
  • ???
  • Đau Lòng
  • Lỗi Lầm.
  • Chúc Phúc
  • Quê Tôi !!!
  • Tình Ảo
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Xa Nghìn Trùng
  • Những Nhánh Mai
  • Nửa Đêm Ghé Chùa Hang
  • Mẹ Trái Đất Người Là Thượng Đế Của Tôi
  • Heo Chẳng Đi Lên Thầy Mẹ Sốt - Giá Không Vực Dậy Chú Cô Sầu
  • Bức Tranh Vn Thư Quán
  • Thu Vương Vấn
  • Chỉ Còn Một Tâm Là Tồn Tại Vĩnh Hằng Như Chân Như.
  • Hạt Ta Bà
  • Nơi Sân Ga
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
©2025 - CungThuGian.com