Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận

Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng

Giận em chẳng nói yêu anh
Không,
không,
không mãi
tuổi xanh bay vèo
Bạc đầu ngồi ngắm trăng treo
Ước gì ngày ấy em theo cùng chàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Yellow Stone
  • Hồi Hương
  • Sao Không
  • Gửi Bạn Đường Xa
  • Chờ
  • Xích Đu
  • Nhớ
  • Hóa Thân
  • Tiếc
  • Còn Đâu Thi Vị
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Vết Đau Tình Yêu
  • Tôi Sắp Xếp Các Từ Một Cách Ngẫu Nhiên
  • Em Nhiệm Mầu Em Ơi
  • Lớp Vỡ Lòng
  • Hoa Nắng
  • Ý Xuân
  • Phôi Pha Tấc Lòng
  • Cô...
  • Anh Nhìn Thấy Dáng Em Kìa
  • Em Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
©2025 - CungThuGian.com