Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giân.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Giân.

Giận làm gì cho chảy nước bờ mi?
Giận làm chi cho ai chợt ngu si?
Đang vui mất hứng , đang đi chợt dừng
Gió đang bay mát lại ngưng
Câu ca réo rắt nhát gừng vu vơ.
Giận chi chặn gió mang thơ?
Cho mây giận thổi bơ phờ tóc ai
Giận buồn nên đã làm sai.
Thôi không giận nưã hỡi ai đang buồn !
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • 97. Trái Tim Nhỏ Máu
  • Xu Hướng Xấu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1505)
  • Dòng Sông Vắng
  • Mơ Màng...
  • 76 Là Mình Sai
  • Thì Thầm Sázava... ❄ (Gửi Tặng Những Người Bạn Sázava Thương Mến.. ? )
  • Quê Hương !
  • Chỉ Vì
  • Sữa Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
©2025 - CungThuGian.com