Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận Trời?...

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

GIẬN TRỜI ? ...

Hôm rồi
Buồn quá đếm mưa
Hôm nay mưa
Lắm chẳng ưa chút nào
Tháng này
Trời nổi hứng cao
Nước đâu lắm
Thế thét gào suốt thôi
Bực mình
Gọi điện hỏi trời
Mưa hoài như
Vậy có lời chút mô
Ngọc hoàng
Giọng nói bô bô
Đang lúc nhàn
Dỗi nhớ bồ làm mưa.
Lữ Kiêu Phong 31/7/17
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Yêu Những Trò Chơ
  • Tự Tình Nửa Đêm
  • Trà Hoa
  • Tương Tư
  • Những Điều Có Thể Thay Đổi
  • Sau Cơn Mưa Mùa Hạ
  • Tuổi 26, Em Đi Lấy Chồng
  • Này Cô Bé
  • Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Từng 4
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
©2026 - CungThuGian.com