++ Giấc Ngủ Mùa Thu ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 124 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 124 ++
(Giấc Ngủ Mùa Thu )

Thái Hưng
Trời ươm nắng hanh sầu đôi lá
Mộng thu sang đôi má em hồng
Gió ru e ấp mây bồng
Ngóng trông chiều tím chất chồng đam mê.
*
Về hái nụ trăng thề cài tóc,
Hoàng hôn rơi tím góc chân trời.
Chiều vàng nhung nhớ đầy vơi,
Tưởng như đêm cũng quên lời ái ân.
*
Trăng thật khẽ lại gần ngơ ngác,
Thu mê say man mác giấc nồng.
Mùa sang em có buồn không
Lá sầu rớt rụng trời đông ngở ngàng
*
Quynh Nhu Phan
Đêm buông xoã bóng tàn le lói
Nến rụng mờ đau nhói dư âm
Hoa rơi cánh mỏng âm thầm
Tóc thề đoạn bỏ gãy trâm tơ tình
*
Trăng xa lắm một mình thao thức
Sao rụng rồi tối mực trần gian
Yêu đương chi phải lỡ làng
NGẬM NGÙI nhắm mắt bẽ bàng hư vô.
*
Nguyễn Ngọc René
Em cứ ngủ điểm tô mộng đẹp
Giấc tàn thu lạnh thép run người
NGẬM NGÙI thổn thức bao đời
Tình trong quá khứ buông lơi muộn màng

14/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized