Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giấc Mơ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

( giao cổ đối )

Quạnh quẽ trong lòng nhớ kẻ xa
Màn đêm lạnh lẽo ánh trăng tà
Mong nàng đến khẽ khàng lay cửa
Lặng lẽ buông rèm đón nhỏ qua
Tại nghĩa không tròn nên cách trở
Vì duyên chẳng vẹn để giao hòa
Cầu cho hạnh phúc êm đềm trải
Kết mối tơ hồng đượm sắc hoa.

HD ngày 24 tháng 11 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Giấc Mơ (Tommy To)
  • Giấc Mơ (Tuệ Sỹ)
  • Giấc Mơ (Hoàng Sa)
  • Giấc Mơ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Giấc Mơ (Đất Văn Lang)
  • Giấc Mơ (Trang Saigon)
  • Giấc Mơ (Phan Huyền Thư)
  • Giấc Mơ (Tài Vang)
  • Giấc Mơ (Nguyên Hữu)
  • Giấc Mơ (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyện Trò Với Cơn Gió Ngang Tàng
  • Hóa Thần
  • 451 - Nhẫn
  • Tháng Ba Niềm Nhớ
  • Ngựa Hoang
  • Thu Và Em
  • Đời Cơ Cực
  • Kie Niệm Tình Em
  • Trước Vong Linh Người Cha...
  • Đông Về Rồi... Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2026 - CungThuGian.com