Giấc Mơ Lạ

Tác giả: Thiên Ân

GIẤC MƠ LẠ
Giấc mơ lạ la đà gieo mộng
Trái tim anh như sóng vỗ bờ
Chập chờn kẽ tóc chân tơ
Biết bao giờ , biết bao giờ gần nhau ?

Giấc mơ lạ cồn cào gan ruột
Thương nhớ đầy thức suốt năm canh
Líu lo thèm tiếng yến oanh
Ngày em thả dáng mong manh nửa vời

Giấc mơ lạ nằm phơi ngồn ngộn
Cút bắt trò chạy trốn kiếm tìm
Đa tình đôi mắt lim dim
Môi non hờ hững thơm mềm cho ai ?

Giấc mơ lạ ngắn dài một thoáng
Đôi khi còn đứt đoạn chân trời
Sao Hôm chiếc bóng lẻ loi
Lệ buông thấm đá rụng rơi chốn nào ?

Giấc mơ lạ bay vào ngõ hẹp
Nghìn năm sau ai chép nỗi lòng ?
Cầm tay gói ghém nụ hồng
Ta mê em , dẫu tang bồng bể dâu

Giấc mơ lạ qua cầu từ độ
Gặt lạc loài thách đố đúng sai
Chuỗi đau ray rứt chau mày
Nhân tình thế thái đắng cay bội phần
Xuân 2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized