Giá Trị Của Niềm Vui

Tác giả: Diệu Nguyễn

Giữa cái gọi được mất
Luôn xen lẫn buồn vui
Nên sẽ có nụ cười
Và những dòng nước mắt

Người khóc vì thua cuộc
Kẻ thắng khắc cười to
Rồi vẫn phải rầu lo
Làm sao để giữ mãi

Cứ tranh giành qua lại
Tránh sao khỏi ghét ghen
Những suy nghĩ tối đen
Cũng sanh ra từ đó

Xin tích niềm vui nhỏ
Để được hạnh phúc to
Những thứ đời không cho
Đừng cố công giành lấy

Dẫu cuộc đời đưa đẩy
Xin hãy gắng bình tâm
Vượt qua được rối rắm
Hạnh phúc trong tay cầm.!.

7/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized