Giá Như ...có Em Tồn Tại Trên Đời...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

...
giá anh biết rằng ngày thôi không về nữa
trái tim gầy cũ kỹ đã trôi xa
giá ngày hôm nay và cả hôm qua
trời mãi tối giữa một đêm u huyền lạnh lẽo
để em về trong mảnh khăn gấp chéo
một viền mi đắng đót giọt buồn
***
giá anh về và anh sẽ về luôn
cho - tiềm - thức - không - trở - em - quay - cuồng - điên - dại
đôi mắt em hiền như mùi hương hoa oải
đang nẩy chồi vụt héo úa mênh mang
góa bụa đêm em khóc tiếng lỡ làng
vùi hơi thở chôn vào trong góc tối
***
giá ngày xưa chúng mình không tắm gội
mảnh chăn tình ta cũng chẳng đắp chung
giá thời gian không là bến tận cùng
mà sẽ tắt khi hoàng hôn buông phủ
giá cuộc đời em và anh biết đủ
để không còn chạy đua với thời gian
***
giá tình yêu không là ngọc là vàng
mà - là - rác - để - cuộc - đời - chở - về - một - miền - xa - vắng
giá tim em chỉ toàn là giọt đắng
và khô khan để không biết yêu anh
giá đôi môi không mỏng mảnh tượng hình
chẳng khao khát kiếm tìm một vành môi xa lạ
giá mênh mông giữa dòng đời hối hả
không anh giữa chốn người người
***
giá trong em không hề biết nụ cười
thì em sẽ chẳng đắn đo những giọt dài nước mắt
giá lòng người không nhớ người quay quắt
thì trọn đời em đã chẳng thấy chông chênh...
giá mà em có thể tự yêu mình
như cuộc sống người ta vẫn thường dạy nhau như thế
nhưng anh ơi làm sao ta có thể
lạc loài không hóa kiếp trong nhau
giá ngày hôm qua ta chẳng có bắt đầu
cho sự sống sinh sôi thì tình yêu đã đi về cõi chết
giá như mà em không bao giờ biết
...
có - em - tồn - tại - trên - đời
...
Chưa phân loại
Uncategorized