Ghi Vào Đời

Tác giả: Thành Quí

Chuyện đã qua rồi một lần thôi.
Khi say mắt mộng lửa tình khơi.
Trong cơn mê đắm lời chưa nói.
Như thuở hôm nào vẫn chơi vơi.

Tôi gửi cho người chút hương xưa.
Bay trong gió thoảng nắng lưa thưa.
Chiều mang một nỗi niềm cô lữ.
Quyện cuốn hồn ai lạc nẻo sầu?

Chuyện đời hợp tan lắm chua cay.
Lênh đênh là một kiếp lưu đầy.
Đời qua ôn lại dòng thơ cũ.
Khi tình đôi lúc vẫn đâu đây.

Hoàng hôn từ giã nắng xuân gầy.
Lòng mang hạ vắng tìm thu úa.
Khẽ để đông hoang tàn giấc mộng.
Năm nào đời ấy đã từng say?
Chưa phân loại
Uncategorized