Ghép Trăng

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Ta về nơi cuối trời.
Sau nửa đời rong chơi.
Cánh chim thời tơi tả.
Mệt rã rời chơi vơi..

Người từ chốn xa xôi.
Nơi miền chiều quạnh vắng.
Ngày dài đeo đăng đẳng.
Trăng nửa vầng đơn côi.

Em cánh cò lơi lả.
Anh là lũy tre già.
Tình ta giờ như đã.
Vướng bụi đời phong ba.

Kết tình trong mong đợi.
Dẫu vật đổi sao dời
Ôm thương nhớ đầy vơi.
Con tim già héo úa.

Còn nguyên lời đã hứa?
Vầng trăng nửa hao gầy.
Văng vẳng hoài đâu đây.
Tiếng mềm yêu chan chứa.

Tìm nhau ghép trăng gầy.
Hai mảnh chờ chung xây.
Đêm ngập vàng bóng nguyệt.
Hạnh phúc nửa vơi đầy.

Cùng về đây, về đây.
Mảnh sân vườn thơ mộng.
Ngoài đông tràn gió lộng.
Hai mái đầu quyện vây....

26 /12 /2015
Chưa phân loại
Uncategorized