Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ghen

Tác giả: Nguyễn Lâm

Gió lạnh đêm về bạn biết không?
Mình tôi trơ trọi góc canh phòng
Yêu nhau sao mãi trong tình vắng
Lạnh chốn phòng không bạn biết không?

TX Phước Long, 9/3/2007.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Ghen (Nguyễn Tâm)
  • Ghen (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Ghen (Chu Thị Thúy Nga)
  • Ghen (Nguyễn Bính)
  • Ghen (Hồng Thanh Quang)
  • Ghen (Hàn Mặc Tử)
  • Ghen (Minh Tường)
  • Ghen (Trần Đức Phổ)
  • Ghen (Hữu Tình (Bùi Văn Tình))
  • Ghen (Hoàng Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Hái Sen
  • Rưng Rưng Buổi Xuân Tàn
  • C H I Ề U .k H Ô N G .e M
  • Không Đề
  • Không Tên 56
  • Đi Tìm Cái Nghĩa Cái Ân Làm Người
  • Tết Xứ Lạ
  • Bước Nhỏ Âm Thầm
  • Cánh Cửa Tình Yêu Đã Mở
  • Dang Tay Tìm Mơ Tím
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
©2026 - CungThuGian.com