Ghen Với Thơ Anh

Tác giả: Hồng Dương

Lòng giận dỗi u trầm tức tối
Nước mắt dài tội lỗi thây mang
Tức anh thơ thẫn mơ màng
Lòng em buồn bực ngổn ngang nhọc nhằn,,,

Em rưng rức ướt khăn tay lạnh
Thơ anh buồn đỏng đảnh yêu đương
Em ơi !- cái kiếp tơ vương
Đừng ghen anh nữa vô thường lòng anh...

Bóng dài đổ cây xanh ghen gió
Hoa chứa chan đứng ngó ghen sương
Nắng ghen mây lãng cung đường
Chim ghen bướm lượn vấn vương vườn hồng

Trăng ghen biển bềnh bồng sóng vỗ
Núi ghen sông thổ lộ đêm dài
Em ghen anh mảnh áo dài
Lang thang trên mạng bồng lai thơ tình...

Thôi em nhé môi xinh cánh bướm
Cho anh xin vuốt đượm mắt buồn
Tại em... dại dột chuyện luôn
Tình thơ cũng tại em nguồn cảm rung...

Thôi đi nhé ngập ngừng em đọc
Hết bài thơ em khóc chơi vơi
Yêu em... anh viết thơ đời
Trái tim cứ tím một đời yêu em....
Chưa phân loại
Uncategorized