** Gãy Cánh Uyên Ương **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

GÃY CÁNH UYÊN ƯƠNG

Mặc niệm tình xưa đã rã rời
Sao buồn nước mắt tựa mưa rơi
Còn đâu mộng đẹp mùa xuân tới
Kỷ niệm mù xa một kiếp đời ...
.
Đã hết mùa thu lá úa vàng
Mây ngàn lặng lẽ gió chiều sang
Hành văn cố tỏ lời trong sáng
Lỡ vận chùng tơ phận bẽ bàng...
.
Phảng phất mây vờn ngỏ trúc xưa
Thiên thu khép lại nói sao vừa
Sầu lên nỗi khổ đâu bờ chứa
Vỡ nát đê rồi lũ lụt mưa...
.
Trả hết cho người thống khổ sâu
Còn đây luyến ái mộng ươm sầu
Khung trời dĩ vãng nào ai thấu
Một phút tay chào chỉ mấy câu...
.
Vạn dặm ngăn mình cách biệt xa
Non sông núi thẳm mệt thân già
Thêm vào cái lạnh mùa đông giá
Trả lại cho người nguyện ước qua...
.
Một thuở tình xưa quá ngọt ngào
Mơ nhiều mộng đẹp hướng trời cao
Cầu nay gãy nhịp lòng như bão
Phủ lịm nghìn thu huyệt sẵn đào...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 27/09/2016
Chưa phân loại
Uncategorized