Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gặt

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Gặt

Thu già gặt nắng trên sông
Heo may gặt nỗi mênh mông mây trời
Ta về gặt bóng hình người
Vết thương mùa cũ bỗng rơi bên thềm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hôm Nay
  • Thu Về
  • Mắt Biếc
  • Mẹ Tôi
  • Sài Gòn Bây Giờ Đã Có Mùa Đông
  • Kỉ Niệm Thành Phố Buồn
  • Hoàng Hôn
  • Sài Gòn Chiều Mưa
  • Anh Không Mang Nắng Ai Đưa Em Về?
  • Sài Gòn Vào Xuân Mùa Lạ Lắm
Thơ tương tự
  • Gặt Bão (Vương Đức Lệ)
  • Gạt Bỏ (Mai Xuân Rin)
  • Gạt Bỏ Ưu Phiền (Đỗ Mỹ Loan)
  • Gật Gù (Xóm Đồng)
  • Gạt Lệ (Mỹ Trinh)
  • Gạt Lệ Thầm (Vivi)
  • Gặt Mùa (Dã Tràng Cát)
  • Gặt Muộn (Muoi_man_gung_cay)
  • Gạt Sầu Vọng Phu (Vivi)
  • Gạt Tình (Nguyễn Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Dấu Hiệu Thật Sự Của Trí Tuệ Không Phải Là Kiến Thức Mà Là Trí Tưởng Tượng.
  • Yêu Người Trong Mơ !
  • Ước Mơ Quê Hương.
  • Chẳng
  • Bồng Bềnh
  • Sông Buông
  • Áo Hoa Em Theo Chồng
  • Nỗi Niềm Mùa Dịch
  • Ảo Tưởng Ước Mơ
  • Rối Rắm Cuộc Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sĩ Tâm
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
©2026 - CungThuGian.com