* Gặp Nhau Bến Mộng *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

GẶP NHAU BẾN MỘNG
T/g : N3 Nguyễn Ngọc René

Hồn phiêu bến mộng ngọc ngà
Cầu duyên dệt ước nên hoa cuối đời...

Đang buồn ngơ ngác tả tơi
Nghe ra cảm xúc những lời lung linh
Đưa tay với thử bóng hình
Ấm lòng tia sáng bình minh từng hồi...
.
Hồn ai thả đơn côi bến mộng
Ôi ! Tình cờ bay bổng gặp nhau
Từ hôm chợt thấy vạn màu
Len vào tim óc trước sau ôm ghì...
.
Canh khuya đến dòng thi xúc cảm
Hết những ngày ảm đạm buồn so
Tâm tư suy nghĩ tơ vò
Thử quên sao cứ đắn đo muôn phần
.
Bao cách trở phân vân muốn bỏ
Mà sao tình còn đó khôn nguôi
Đêm về thao thức đứng ngồi
Thì ra tim đã lên ngôi mộng chờ
.
Ai đã hút hồn thơ ngây ngất
Vị thơm nồng tựa mật ngọt ngào
Rồi mơ lẫn mộng chiêm bao
Chung chăn dệt ước cùng vào bến mơ
.
Vẫn biết trước xa mờ đôi ngả
Mà tâm thì chẳng lạ chi đâu
Mến yêu tự thuở ban đầu
Gặp nhau chung mộng dài lâu phỉ tình
.
Trăng thề cặp bến mê linh
Đan tay vào mộng chúng mình có nhau ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 15/08/2016
Chưa phân loại
Uncategorized