Gặp Lại Người Xưa

Tác giả: Thiên Ân

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Cuối cùng đời mình vẫn thế!
Gặp nhau kể chuyện thuở nào?
Mắt em một trời đẫm lệ
Chim trời cõng nắng qua mau

Đôi mắt nhìn nhau không nói
Mười năm dĩ vãng nhạt nhòa
Lạc nhau hết bờ tóc rối
Khóc cho sợi tình chia ba

Về ngang bóng dài ngơ ngẩn
Ta đợi trăng non buông mành
Bàn tay ôm choàng ảo ảnh
Thời gian vời vợi ngày xanh

Viên đá bỗng già trước tuổi
Con dốc thoai thoải tim đường
Vòng tay ngày nào ôm vội?
Tình mỏng như là giọt sương

Bỏ ngỏ một làn môi đẹp
Ưu tư giấu kín trong lòng
Bài thơ tình yêu mới chép
Ai ngờ màu mực đục trong?

Đôi mắt em là tất cả
Dòng sông, bến nước, con đò
Mùa rủ mùa đi hối hả
Nào đâu khép lại hẹn hò?

Bây giờ đường xưa lối cũ
Chênh chếch trái sầu lửng lơ
Giận hờn trôi vào quá khứ
Người đi đụng bóng trăng mờ

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized