Gặp Lại Mùa Thu

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Anh thấy lại một mùa thu đã xa
Vương trên tóc, lối em về ngược gió
Phố bớt xanh, đổi sắc vàng bỏ ngỏ
Thu nhớ ai, trào giọt lệ buồn so

Bến vắng em, mái chèo nhớ câu hò
Kỷ niệm xưa, mong một lần thắm lại
Sóng nước trôi, không gian buồn tê tái
Trăng đơn mình, anh ngồi ngắm Thu phai

Đã xa em, xa những tháng ngày dài
Với kỷ niệm đôi mình yêu tha thiết
Mùa thu ấy, mùa thu nào đâu biết
Em đã uống cùng anh cạn kiệt chén yêu

Mơ ước xanh xao, hạnh phúc quá tiêu điều
Anh không đủ sức níu cánh diều ngày ấy
Năm tháng qua đi, trách lòng nhiều chi vậy
Tập quên em, cho sống nhẹ như mây.

Nay chớm thu, niềm xao xác đong đầy
Khát khao xưa, hơn ngàn lần gào thét
Tiếc nuối bao năm, tưởng ngủ yên, nay thức giấc
Lúc ngược phố chiều, chợt em nhẹ lướt qua anh, tựa là mây....
Chưa phân loại
Uncategorized