?❤️gặp Lại Cố Nhân ❤️?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?❤️GẶP LẠI CỐ NHÂN ❤️?

Lạnh cóng tay rồi lại phải đi
Gầy thân cấy mạ lúc xuân thì
Bây giờ luẩn quẩn mòn phai vị
Kiệt sức quê người sũng áng thi...
*
Vài hôm gắng đợi tới Sài Gòn
Mỏi mắt trông chờ dạ héo hon
Hẹn đến ta về tâm giữ trọn
Lòng vui cảm nhận nghĩa vuông tròn...
*
Đến tận phi trường để đón anh
Nàng thơ sẵn đợi bước song hành
Liền tay dạo phố mình bên cạnh
Nhạc khúc mây vờn rủ yến oanh
*
Bài thơ họa cảnh lúc sum vầy
Đã một năm rồi đợi phút giây
Mỏi mệt vì lo cày lẫn cấy
Mừng vui uống rượu chén đong đầy.
*
Cạn chén giao bôi ấm cả mình
Bao nghìn chuyện kể đến bình minh
Hàn huyên phỉ mộng hồn thanh tĩnh
Hạnh phúc gì đâu ngất lịm tình...
*
Nhành mai rực rỡ nụ hoa vàng
Đón khách phương trời dạ ngổn ngang
Đất Việt sum vầy mong những tháng
Miên man trở lại bởi thương nàng...
*
Hạnh phúc đôi mình..ngấn lệ rơi..
Lòng vui nói mãi chẳng nên lời
Tay đan bước khẻ cùng đi tới
Mũi Né đây rồi dạo khắp nơi...
*
Cùng nhau ngắm nhạn tung trời
Thả hồn bay bổng trùng khơi đại ngàn...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 13/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized