Gánh Tương Tư

Tác giả: Thiên Ân

GÁNH TƯƠNG TƯ
Em gánh cuộc tình đi rất xa
Bỏ thời hoa cỏ tuổi mơ hoa
Bỏ vầng trăng nghiêng bên suối ngọc
Bỏ hết lược gương dưới bóng ngà

Em gánh tương tư đổ bến sông
Duyên tơ héo hắt dậy bên lòng
Ỡm ờ mưa gió sầu dĩ vãng
Tuổi đá gặm mòn khúc nhớ mong

Em gánh đôi môi về cuối mây
Lắc lư mặn ngọt đóa hoa gầy
Về đâu suối tóc chưa chải chuốt?
Đường mòn rũ cánh bóng chim bay

Em gánh tôi về nỗi xót xa
Oán hờn thức giấc lắm gièm pha
Dư âm nức nở bờ mộng mị
Chộn rộn trái tim đắng nhạt nhòa

Em gánh hạ vàng mộng nguyên trinh
Đời chưa ôm trọn một cái nhìn
Day dứt tràn trề ngâm nghĩ mãi
Thời gian vỗ cánh gọi bình minh

Em gánh đi đâu , gánh đi đâu?
Khi mùa ân ái chưa bắc cầu
Khi đêm còn lạnh bờ vai mỏng
Khi hoa hờn bướm khóc duyên mau
Ngày 8/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized