Vẫn Say Chốn Cũ

Tác giả: VUHUNGVIET & GM. NGUYỂN ĐÌNH DIỆM.

VẪN SAY CHỐN CŨ

Nắng đuổi theo chiều loang nắng bay

Thu tàn gió lạnh chút thu may

Mây đầy gió cuộn bờ mây xám

Nguyệt khuyết xuân đi lối nguyệt gầy

Sóng dạt quê người lòng sóng nhớ

Thuyền về xứ lạ dạ thuyền quay

Sông xưa bến đỗ hồn sông mộng

Chốn cũ bao đời vẫn chốn say

GM.Nguyễn Đình Diệm

VẪN SAY CHỐN CŨ
Mưa rơi thấp thoáng hạt mưa bay.
Nắng đổ chiều thu giọt nắng may.
Gió thổi mịt mùng hơi gió lạnh.
Mây trôi lãng đãng ánh mây gầy.
Thuyền xa vạn dặm lòng thuyền nhớ.
Bến cách ngàn trùng dạ bến quay.
Xứ ấy muôn năm tình xứ mộng.
Quê này mấy thuở nghĩa quê say.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized