Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gan Hay Sợ, Đểu Cáng Hay Hào Hoa

Tác giả: Mr.Smile

Gan hay sợ, đểu cáng hay hào hoa
Hết ngày khổ đau, đêm lại muộn phiền
Lành hay dữ, tất cả đều là một
Cho đến chết chẳng tốt mà chẳng xấu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Chẳng Về Đây Bắt Bướm Vàng
  • A--- Tạnh Đi Mưa Ơi
  • Bài Thơ Không Tên Thứ Nhất
  • Làm Sao Để Anh Gặp Em 08042022
  • Cố Đô
  • Mộng Vãn Khứ.18
  • Sao Không Về Với Bé?
  • Không Thể Nào Quên
  • Tự Bạch...
  • Luận Chuyện Mai Sau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
©2025 - CungThuGian.com