Fai-fo

Tác giả: Đặng Anh Tuấn

Hội An phố cổ trong sông
Tường loang hoa nắng rêu phong ngã màu
Chùa Cầu lối nhỏ về đâu?
Trăm năm hội quán úa nhàu phôi phai

Bến thuyền lặng lẽ sông Hoài
Miên man chờ đợi bóng ai lệ tràn
Ngẩn ngơ sóng vỗ bèo tan
Một phong rêu, một bần thần ngất ngây!

Phố trong già cỗi hao gầy
Sông ngoài dải lụa nắng đầy tương tư
Người đi không tiếng giã từ
Đơn phương hình bóng cõi hư đợi chờ

Thu Bồn nước chảy tình thơ
Cửa Đại lẻ bóng dại khờ thủy chung
Nhớ người trọn kiếp khôn cùng
Mải vui bến mới quên vùng Fai-Fo...

Đ.A.T.
Chưa phân loại
Uncategorized