Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ex Machina

Tác giả: Mr.Smile

Sự nổi loạn và trỗi dậy trí thông minh nhân tạo
Nhận được sự quan tâm của những người yêu thích
Ex Machina rất có thể sẽ là lời cảnh tỉnh trong tương lai
Về những người máy được nuôi dạy trong phòng thí nghiệm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đón Giáp Ngọ
  • Có Một Ngày ...
  • Xin Em Chuyển Ý Lại Yêu Anh
  • A--- Buổi Giao Mùa
  • Xin Thu Đừng Giận Ta
  • Yêu Trăng
  • Nửa
  • Trôi Qua
  • Ngày Ấy Tôi Về
  • Ký Ức Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Long
  • Tơ Duyên
  • Tóc Nâu
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
©2025 - CungThuGian.com