Tác giả: Tuan
Như là những giọt sương rơi
Long lanh ở giữa vườn đời của anh
Như là một ngọn gió lành
Đến cho anh hiểu ngọn ngành ước mơ
Như là bất chợt ý thơ
Tìm hoài cho đến bây giờ mới nên
Như là ngọn thuỷ triều lên
Hôn lên bờ vắng triền miên đêm ngày
Như là chồi biếc trong tay
Nâng niu chỉ sợ đắng cay dập vùi
Như là chiều tím sau đồi
Buông hoàng hôn với những lời yêu thương
Như là hoa trái muôn phương
Toả hương thơm ngát dặm đường anh qua
Như là hơi ấm quê nhà
Bao năm ngóng đợi người xa trở về......
Long lanh ở giữa vườn đời của anh
Như là một ngọn gió lành
Đến cho anh hiểu ngọn ngành ước mơ
Như là bất chợt ý thơ
Tìm hoài cho đến bây giờ mới nên
Như là ngọn thuỷ triều lên
Hôn lên bờ vắng triền miên đêm ngày
Như là chồi biếc trong tay
Nâng niu chỉ sợ đắng cay dập vùi
Như là chiều tím sau đồi
Buông hoàng hôn với những lời yêu thương
Như là hoa trái muôn phương
Toả hương thơm ngát dặm đường anh qua
Như là hơi ấm quê nhà
Bao năm ngóng đợi người xa trở về......
Thơ tương tự
- Em (Ưu Du)
- Em (Lưu Quang Vũ)
- Em (Đuyên Hồng)
- Em (Vĩnh Hảo)
- Em (Chiêu Hoàng)
- Em (Đỗ Hồng)
- Em (Phuongtim)
- Em (Trần Hữu Nghiễm)
- Em (Trang Saigon)
- Em (Đỗ Trung Lai)