Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Xa Rồi

Tác giả: Mr.Smile

Khen chê làm chi nữa?
Sống làm gì, thơ viết để cho ai?
Chẳng còn em trước cửa
Em chỉ đến trong mơ
Chẳng còn bên ta
Con đường đã mọc đầy hoa cỏ
Em xa rồi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Em Xa Rồi (Đuyên Hồng)
  • Em Xa Rời Tôi (274) (ĐTH Nhã Vy)
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Tròn Giấc Ngủ
  • Ngày Xưa Biển Hát
  • Tâm Sự Với Cụm Hoa Lài Vườn Nhà
  • Giấc Mơ Hoang
  • Sốt Da Vàng
  • Bài Thơ Cho Tôi
  • Tự Xét
  • Bản Tình Ca Nghẹn Ứa
  • Thu Say
  • 12-lặng Thầm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
©2026 - CungThuGian.com