Em Về Với Miền Quá Khứ

Tác giả: Thiên Ân

EM VỀ VỚI MIỀN QUÁ KHỨ
Em cứ đi về miền quá khứ
Duyên bẽ bàng ùn ứ chốn nào ?
Thời gian cỏ úa hồn đau
Tình yêu giẫy chết trên cao bao giờ ?

Ta ngụp lặn bến bờ không tuổi
Lạc dấu môi dòng suối khơi trong
Chiều chiều ngọn gió bềnh bồng
Đâu còn rảnh rỗi thong dong một thời

Em cứ đi chân rời rạc rối
Anh trở về góc tối âm thầm
Khóc cười câu chuyện thế nhân
Vứt đi giấc mộng nhẹ phần đôi vai

Dẫu nuối tiếc hổm rày lưu luyến
Thuở gần nhau xao xuyến ươm tơ
Không gian anh thả câu thơ
Những đêm huyền ảo ngồi chờ em sang ...

Em cứ đi tình tàn bóng nhỏ
Con đường ơi ai gõ tim đau
Dâng muôn sóng mắt nôn nao
Ai ngồi trầm mặc cho xao xác ùa ?

Những kỉ niệm kẻ mua , người bán
Mùa chông gai khô hạn đeo lòng
Ngày em thay áo bên chồng
Anh còn níu bóng mây hồng chốn xa
Ngày 7/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized