Em Vẽ Chân Em

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Cuộc đời sao quá đau thương
Thân em một bóng bên đường chơi vơi
Họa sỹ thi vẽ đất trời
Còn em vẽ nối tiếp đôi chân mình.
Cúi đầu đau xót lặng thinh
Cao xanh đã nỡ đoạn tình thế sao?
Phấn nghiêng tay cứ kéo vào
Lệ rơi từng giọt từ cao bồng bềnh.
Đường đời khúc khuỷu chông chênh
Thiếu chân em bước gập ghềnh nỗi trôi
Rồi đây thương khó một đời
Lê đôi gối mỏi... khắp nơi lần mò.
Màn trời chiếu đất co ro
Đêm đêm trường chợ bến đò nương thân
Bà con khắp chốn xa gần
Nhìn em ngồi vẽ đôi chân...nghẹn ngào!
5.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized