Em Vẫn Còn Yêu !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em chỉ yêu một người ..người duy nhất
Mang trong tim và cho đến sau này
Dẫu cuộc đời có muôn vàn đắng cay
Dẫu con tim có in nhiều vết cứa .

Em vẫn yêu cho dù người thất hứa
Chẳng bận tâm và chẳng đến bên đời
Dẫu biết rằng thế là dại tình ơi
Nhưng trong tim đó là tình yêu thật .

Em vẫn yêu cho dù người đi khuất
Còn mình Em nhìn chiếc lá Thu vàng
Lá lìa cành tình kia cũng vụt tan
Níu thời gian níu tình hoài vô vọng .

Em vẫn yêu khi đã tan giấc mộng
Còn mình Em ôm trái đắng ngậm ngùi
Biết yêu là thêm lần nữa lệ rơi
Em vẫn yêu bởi tim mình mong muốn !!

( Hà Nội 14h 05p ngày 30/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized