Em Tìm Gì

Tác giả: Thiết Dương

EM TÌM GÌ

Em tìm gì bên dốc vắng lê thê
Chiều buông chậm tóc thề bay xao xuyến
Như chờ đợi một người quen không đến
Lá thu vàng quyến luyến chút hương xưa

Em tìm gì bên quán vắng ngày mưa
Trời đong lệ ướt trang thơ loang lổ
Chiều ngơ ngác chim lao xao tìm tổ
Nắng không về cho phố nhỏ buồn tênh

Em tìm gì trên bến vắng lênh đênh
Con thuyền ái chênh vênh hờn nhịp sóng
Dòng lạnh lẽo chơi vơi niềm hy vọng
Con dốc dài mong ngóng tiếng đàn xa

Em tìm gì trong ý nhạc lời ca
Hình như vẫn thiết tha mùa thu ấy
Thôi về nhé mặc dòng đời đưa đẩy
Con dốc buồn đâu thấy dấu tình xưa

Em hãy về nắn nót một bài thơ
Đừng tìm nữa người mơ không trở lại.

Thiet Duong _15/10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized