Em Ơi Hãy Ngủ Đi Em

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Nước mắt mà làm chi - khi em không còn nữa
Thổn thức mà làm chi - khi em không nói nữa
Em ơi
Làm sao cho nước mắt chảy ngược vào lòng
Làm sao cho tiếng nấc lặng im?
Khi biết em không còn trên đời này nữa
Sao em nỡ ra đi vội vã
Mình hẹn nhau gặp gỡ kia mà
Mùa Xuân này hoa nở cho ai?
Đôi đũa lặng im hoài mong em đó
Những điều chị em mình to nhỏ
Nay chỉ còn mình chị nhớ thôi em
Sao em đi không nhắn nhủ chị đôi lời
Để chị nơi này mãi chờ em thế
Chị vẫn để giành em bao lì xì ngày tết
Màu đỏ tươi như pháo nở môi hồng
Dù cho bây giờ em ngủ mãi mùa đông
Chị vẫn để giành em những gì em muốn có
Em ơi em ở nơi xa nào đó
Hãy ngủ say sưa yên tĩnh nha em
Chị sẽ hát ru em như tiếng của màn đêm
Xa vời vợi có nghe không em nhỉ
Trên trời cao có ngàn vì tinh tú
Em là ngôi sao nào - hãy nhấp nháy đi em
Để mỗi đêm ra sông ngồi - chị sẽ thủ thỉ cùng em
Ta đọc thơ vui rồi cùng cười em nhé
Chị biết em muốn chị vui như ngày tết
Nên chị sẽ cười khi nhìn em nhấp nháy tít trên cao
Hai chị em mình quen nhau tự khi nào
Mà đã thương nhau - thành em thành chị
Bây giờ còn đâu cô em dễ thương dễ mến
Chị tìm đâu ra em giữa những người thân
Không muốn khóc - nước mắt vẫn không ngừng
Không muốn than - sao ngẹn lòng tiếng nấc
Em ra đi như giấc ngủ mùa đông mãi mãi
Để mình chị nơi này chờ em mãi em ơi
Chưa phân loại
Uncategorized