Em Ơi Hãy Ngủ Đi... !

Tác giả: HedgehogN9

Sao e vẫn chưa ngủ
Sau ngày dài thấm mệt
Có phải em chưa đủ
Làm mệt con tim mình
Phải suy nghĩ đủ điều
Nó mệt lắm em ơi
Hãy nhắm mắt lại đi
Cho tim em nó nghỉ
Bớt suy nghĩ u phiền
Chờ ngày mai thức giấc
Ngày mới lại bắt đầu
Ta lại cùng nhau bước
Qua chặn đường gian nan
Em ơi hãy ngủ đi
Vì tương lai tươi sáng
Vì sự nghiệp cao sang
Vì a và vì e
Nên em hãy ngủ đi
Để a không phải nghĩ
Những vần thơ thủ thỉ
Chỉ để giúp e thôi
Ngủ cho ngon em nhé...
Chưa phân loại
Uncategorized