Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Ơi Hãy Ngủ

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM ƠI HÃY NGỦ
(Họa bài thơ của Nguyễn Kiều Mộng THi)
Em ơi hãy ngủ dẫu mưa bay
Để mộng trôi theo nỗi nhớ đầy
Anh đã yêu em em có thấy
Để sầu lên mắt cứ cay cay
Trần Minh Hiền Orlando ngày 5 tháng 6 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Em Ơi Hãy Ngủ Đi Em (Thanh Thanh Ngọc)
  • Em Ơi Hãy Ngủ Đi... ! (HedgehogN9)
  • Em Ơi Hãy Ngủ, Để Dành Cho Nhau (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỡ Đành Bặt Tin
  • Một Chiều
  • Cuối Năm
  • Thu
  • Hoa Móng Rồng
  • Nhắn Nhủ...
  • Tình Dang Dở
  • Anh Hùng Thầm Lặng Jesus Campos
  • Tiên Sư Lũ Mặt Dầy!
  • Tàn Phai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
©2025 - CungThuGian.com