Em Ở Đâu Trong Chiều Mưa Tháng Tám?

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em đi mô trong chiều mưa hôm nay?
Để mưa dầm ướt đẫm mái tóc xanh
Tôi ngồi đếm những giọt nước rớt nhanh
Rồi ngóng mong chìm trong nỗi đợi chờ

Tháng tám buồn để tôi viết thành thơ
Em ở mô ? Tôi thẫn thờ nỗi nhớ
Ngày đang qua màn đêm tôi thấy sợ
Mưa nhạt nhòa trong đôi mắt âu lo

Em chưa về nên mưa gió càng to
Nỗi lo lắng sợ em yêu lạc lối
Chưa kịp về nếu trời chuyển sang tối
Mưa rơi trong tim, nhịp tim đập vội .....

Em ở mô....?
Trong chiều mưa hôm nay...?

KTP( Ghen....! 14/8-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized