Em Nhớ Anh, Môi Hôn Ngày Ấy (Tặng Chi Sun Peo - Long An)

Tác giả: Đoàn Pháp

Một chiều đông lạc bước
Trên lối nhỏ xưa quen
Vô tình miền ký ức
Khoác vội vàng lên em

Biết đâu ai còn nhớ
Hơi ấm từ kẽ tay
Một nụ hôn chia biệt
Men tình ái đong đầy

Em đưa về ngả tương tư
Hỏi anh có nhớ phong thơ hao gầy
Cầm tay biết nói gì đây
Đòi anh hôn má thơ ngây dại khờ
Sao anh lại vờ làm ngơ
Hôn vào môi ấy thẫn thờ tim em
Mắt em nũng nịu bắt đền
Tâm tư thương nhớ chẳng quên ân tình..

Hôm nay em lạc bước
Trên những lối không anh
Chợt gió lùa qua tóc
Hoen dòng lệ mong manh..
Chưa phân loại
Uncategorized