Em Ngủ Đi

Tác giả: Cảnh Ngọc

Em Ngủ Đi

Ngủ đi em ngủ thôi em
Trời đã khuya và trăng đã lặng
Em còn buồn còn buồn chi nữa
Vì chẳng thế níu được nhau nữa rồi

Ta lại về về lại như ngày đó
Ngày chưa gặp và chưa hề quen biết
Ta sẽ vui nhìn màu trời xanh biếc
Và đôi mắt thôi buồn thôi đau

Anh sẽ lại là chàng trai lãng tử
Đi phiêu bạc dọc đất trời bao la
Em lại làm cô gái đầy mơ mộng
Đi tìm anh và đi tìm mơ hoa.

Ngủ đi ngủ đi ngủ thôi
Khép lại tất cả qua cả rồi
Ngủ đi ngủ đi ngủ đi thôi
Ngày mai thức giấc mọi điều phai phôi!
Chưa phân loại
Uncategorized