Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Nghe Không

Tác giả: Mr.Smile

Em nghe không trong từng hơi thở
Của mùa thu rất nhẹ và rất sâu
Nắng thu về cho cúc vàng rực nở
Lay thật khẽ con tim còn ngủ quên...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Em Nghe Không Tiếng Khóc Một Dòng Sông (Sgecstasy)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Quê
  • Gởi Tặng Anh
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô
  • Tự Tình Với Heo May
  • Hoa Hướng Dương
  • Charlie Gard Hành Trình Sự Sống
  • Nỗi Buồn Không Chỉ Riêng Ai
  • Em Ngồi Vẽ Mùa Thu 1
  • Đêm Nay Tôi Với Trăng
  • Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…
Nhà thơ bạn muốn xem
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
©2026 - CungThuGian.com