Em Muốn Về Quê Anh

Tác giả: Lê Sáng

EM MUỐN VỀ QUÊ ANH
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em nghe anh kể về quê
Có con sông lượn, có đê thả diều
Mái tranh nóc rạ thôn nghèo
Mà em chưa được anh đèo về thăm.

Lấy nhau qua mấy mùa trăng
Có lần thiếp ngủ em nằm từng mơ
Thôn nghèo anh đẹp nên thơ
Anh ơi không biết bao giờ về đây.

Biết rằng hai đứa trắng tay
Thương anh vất vả đêm ngày tăng ca
Quê nghèo còn mẹ còn cha
Thôi khổ cũng được, về nhà đi anh.

Biết rằng cuộc sống mưu sinh
Về quê phải lội bùn sình ao sâu
Biết rằng sống cảnh làm dâu
Chữ chung anh tặng, em khâu chữ tình.

Quê hương là của chúng mình
Mẹ cha là bậc anh minh cao vời
Có anh bên cạnh suốt đời
Thì em xin chọn quê người mình yêu.

Quang Sáng. 03 _ 07 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized