Em - Mùa Thu Lá Đỏ

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

EM - Mùa Thu Lá Đỏ

Có phải em là mùa thu lá đỏ
Mãi trong veo một nỗi nhớ xa xôi
Theo thời gian năm tháng dần trôi
Mà con tim vẫn bồi hồi mùa lá đổi

Đêm mênh mang ánh trăng đẹp quá đỗi
Nhưng sao Thu vẫn dỗi hờn vu vơ
Ghé lại đây ta tặng một vần thơ
Kẻo sương giăng mờ đường mất lối

Ta thấy rồi - em, mùa thu lá đỏ
Loang vị buồn phủ kín chiều mơ
Trả đêm về hồn phố sương giăng mờ
Thấm trên môi ngọt đắng dư âm phố

Ta đã thấy - em, mùa thu lá đỏ
Thu rất thật trong từng chiếc lá bay
Thu hiện hữu dù chẳng gió heo may
Bởi vì em - trời Âu Thu Lá Đỏ
Lưu Nhã Vy 11.07.20 #Nhavyluu
Chưa phân loại
Uncategorized