Em Không Còn Con Nít

Tác giả: Thiên Ân

EM KHÔNG CÒN CON NÍT
Em không còn con nít
Mít ướt mãi đâu anh?
Tiếng chim kêu ríu rít
Nhành me non chuyền cành

Em bây giờ bỗng lớn
Trang sách cũ ngày xưa
Những nhân vật lì lợm
Trêu chọc nhau mấy mùa?

Mười ngón tay thon nhỏ
Đậu trên chùm thơ ngây
Cửa tình em chưa mở
Tóc lùa gió và mây

Tình đọng trên môi thắm
Ươn ướt trên rèm mi
Đôi mắt tròn duyên lắm!
Ai còn oẳn tù tì?

Hương má hồng phơn phớt
Níu áo mùa thu bay
Trộm nhìn nhau bất chợt
Nào ngủ được đêm nay?

Em không còn con nít
Anh đừng chọc ghẹo nha!
Khói đường bay mù mịt
Tuổi thơ rớt bên nhà
Ngày 9/12/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized