Em Ghét Anh Rồi

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em ghét anh rồi ghét lắm cơ
Cái tội gì đâu cứ thờ ơ
Yêu không dám nói im thin thít
Để hồn ra ngẩn lại vào ngơ .

Em ghét anh rồi ghét lắm cơ
Hẹn sao không đến để em chờ
Con trai gì mà như thỏ đế
Nhát quá đi thôi thật là khờ .

Em ghét anh rồi ghét lắm cơ
Từ nay khỏi thèm nhung với nhớ
Thôi hãy về đi đừng đến nữa
Kẻo mẹ cha la đuổi bây giờ .

Em ghét anh rồi lẫn trong mơ
Cho nên thơ thẩn lại thẫn thờ
Yêu không dám nói sao lấy vợ
Cái tội gì đâu thật là ngơ .

TG : Thúy Hải
Hii chúc mọi người buổi chiều vui vẻ
Ai rảnh họa thơ cho vui đi ạ
Chưa phân loại
Uncategorized